Duyên và phận – Thơ Tống Thị Hòa

30/12/23 – 04:12

Tác giả Tống Thị Hòa

DUYÊN VÀ PHẬN

Ta bước đi hai hướng của cuộc đời
Em và anh khát khao niềm mong ước
Ngày quen nhau có bao giờ đi ngược
Anh về tây… em chân bước về đông

Sóng vẫn vỗ bên bờ phía dòng sông
Nôn nao nhớ ánh nắng hòa vàng rực
Chiều hoàng hôn tia tím rơi dòng nước
Trong lòng anh sóng vẫn vỗ bến đời

Bến sông đây chứng kiến cả một thời
Anh và em phía bồi… bên ni lỡ
Khi bên nớ ánh mắt nào bở ngỡ
Triền cải vàng gió ve vuốt sắc hoa

Sóng bên dòng dào dạt bản tình ca
Vẫn ngân nga gió chiều bay huơng ngát
Vẫn mãi vỗ con sóng say dào dạt
Mùa thu về triền cải nở vàng hoa

Không thành đôi… không nghĩa thế là xa
Chỉ duyên phận… tình ta đành đôi ngã
Anh đằng đông em đi về tây lạ
Góc tim mình đâu phải dễ phôi phai

Con đuờng đời vẫn mãi vẫn biết có phong ba
Chúc em nhé ngày mai đời đẹp lạ
Cuối dốc đời nắng tím trải bao la
Gặp nhau hẹn giữa quê nhà vàng cải.

24/12/2023

Tống Thị Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: