Em có về – Thơ Nguyễn Dậu

17/11/23 – 03:11

Tác giả Nguyễn Dậu

 

EM CÓ VỀ…

Em có về ngang qua ngõ nhà anh
Cho anh gởi chút hương thầm của gió
Cho anh gởi câu thơ còn bỏ ngõ
Mà ngày xưa anh chưa kịp gieo vần.

Em có về cho anh gởi ái ân 
Cho anh gởi cơn mưa chiều tĩnh lặng
Cho anh gởi những đêm dài trống vắng 
Da diết buồn trĩu nặng những ưu tư.

Biết không em khi ta đã giã từ
Người hai nẽo để rồi thương với nhớ
Chiều bâng khuâng như tiếng lòng vụn vỡ
Khúc hát trầm buồn như nức nỡ chia ly.

Em có về nhìn lại gốc cây si
Mà năm tháng vẫn hoài mong em hỡi
Dẫu cằn cỗi nhưng âm thầm chờ đợi
Lá vẫn xanh màu qua mưa nắng thời gian.

Em có về dù hong tóc bẽ bàng
Tình đã chết thiên thu phai màu mắt
Mãi trong anh vẫn ngàn đời mãi nhắc
Rơi rớt bụi trần còn lại giấc mơ hoang.

Em có về cho anh gởi trái ngang
Lời ru gió mơ màng chiều hiu hắt…
Vầng trăng quê như đèn đêm vụt tắt
Rơi xuống bên đời rồi lặng giữa hư không.

Em có về anh gởi lá diêu bông
Theo ngày tháng cứ nảy mầm xanh biếc
Như dòng sông cứ trôi đi mải miết
Biết đến bao giờ tìm được bến bờ yêu.

Em có về nghe nắng ấm trời chiều
Nhìn mây trắng nhẹ trôi theo làn gió
Nhìn dòng sông tuổi thơ ta gắn bó
Mãi mê say xây mơ ước cuộc đời.

Em có về nghe nỗi nhớ đầy vơi
Mặc nhân thế và người đời mai mĩa
Khơi gạn đục với lời nguyền vô nghĩa
Ngước nhìn đời đừng đếm xỉa thị phi.

Em có về trong màu mắt lưu ly
Môi hồng đỏ phấn son chi em hỡi
Lời gian dối để mãi là tội lỗi
Cho kẻ đăng trình lạc lối giữa hư vô.

17/11/2023

Nguyễn Dậu

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: