16/11/23 – 02:11

EM HÃY KHÓC
Em hãy khóc cho tim sầu bớt khổ
Ít đớn đau và gõ nhịp bình thường
Khi người ấy chọn đường đi vũ trụ
Trái đất này chẳng còn chỗ yêu thương
Hồn lơ lãng nơi hố đen xa lắc
Duyên tình xưa em chôn chặt đáy lòng
Khi người ấy có về trong giấc ngủ
Trái tim này đâu còn chỗ cho không.
Trái tim nhỏ em buồn thương tình cũ
Và khóc nhiều khi nếm đủ niềm đau
Em hãy sống cho mình và tự nhủ
Cuộc đời này còn lắm những niềm vui.
Trời se lạnh mưa rơi mùa đông tới
Ký ức buồn em nghĩ ngợi làm chi
Em hãy khóc và choàng tay vịn với
Bờ vai anh rắn chắc hãy tựa vào.
Đà Nẵng 04/11/2023
Lê Viết Tín

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân