19/12/23 – 05:12

EM HÃY VỀ BÌNH ĐỊNH CÙNG ANH
Em có về Bình Định với anh không
Dải miền trung nơi mưa dầm nắng lửa
Về đến rồi em thương nhiều hơn nữa
Bởi quê anh thắm đượm cả tình yêu
Em hãy về nhìn con nước mải mê
Nơi dòng sông tuổi thơ anh lặn lội
Đêm trăng lên ánh sáng vàng chiều rọi
Đậm nghĩa tình hương vị ngọt làng quê
Về đi em nhìn trời đất nên thơ
Nước biếc non xanh mây hồng quấn bện
Em hãy về nơi này em sẽ mến
Tình thắm đợi chờ sợi nhớ người ơi
Em hãy về Bình Định thấy biển khơi
Cánh hải âu nơi tình sâu nghĩa nặng
Bóng chiều nghiêng khi đêm về sâu lắng
Hương sắc ngọt lành gió lộng sáo diều
Em hãy về mình dạo bước phiêu diêu
Để tình yêu chứng minh tình bất diệt
Có nhau rồi chẳng còn gì nuối tiếc
Nếu em thương thật lòng thì hãy về…
Phạm Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân