21/09/23 – 03:09

EM LÀ MÙA THU
Em như làn gió nhẹ
Mang hương sắc mùa thu
Ngọt ngào tựa lời ru
Đưa ta vào giấc mộng
Em như là ngọn sóng
Dập dờn biển mùa thu
Cứ mãi miết hôn bờ
Cho tình thơ Vĩnh Cửu
Mùa thu không thể thiếu
Những chiếc lá vàng rơi
Em tựa ánh trăng ngởi
Đêm trung thu sáng tỏ
Mùa thu là em đó
Vừa qua ngõ nhà anh
Áo dài bay trong gió
Tim ngủ yên sao đành???
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân