Em là nàng cúc họa mi – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương

04/12/23 – 10:12

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Hương

 

EM LÀ NÀNG CÚC HỌA MI

Họa mi ơi em tinh khôi quá đỗi
Cánh nõn nà nắng dội với mưa sa
Mọc hoang sơ khắp bãi trống vậy mà
Nào gãy đổ vẫn là hiên ngang đứng

Chỉ dại thôi với tiết trời chịu đựng
Cũng dịu dàng khoe những sắc màu loang
Cho người mê đứng ngắm mãi bàng hoàng
Say ngất ngưởng vì nàng hoa dại trắng

Ta nâng niu mắt đăm chiêu thầm lặng
Cùng với làn gió nắng hắt vào da
Vẫn mân mê như bắt phải ngọc ngà
Ôi đẹp lắm mãi là yêu em đó

Dù giản đơn không bằng tu líp nọ
Kém hơn loài hồng đỏ, cúc vàng xinh
Nhưng em luôn tỏa sắc của riêng mình
Thu hút mọi ánh nhìn nào ai sánh

Tuyệt vời sao với loài hoa mảnh khảnh
Mọc mọi miền dưới cảnh buổi đầu đông
Làm say mê bao lữ khách má hồng
Gặp rồi nhớ để lòng lâng lâng mãi.

Nguyễn Thị Tuyết Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: