Em muốn – Thơ Trần Lệ Thủy

27/09/23 – 03:09

Tác giả Trần Lệ Thủy

 

EM MUỐN

Em muốn là người mẫu
Để anh vẽ thật lâu
Tô thắm đậm sắc màu
Nụ cười em rạng rỡ…

Em muốn là lối nhỏ
Cùng anh dạo mỗi chiều
Ngắm trăng sáng phiêu diêu
Suốt đêm dài thanh vắng…

Em muốn là biển rộng
Ôm ấp mạn thuyền anh
Đùa giỡn với mây xanh
Mệt nhoài cùng sóng biếc…

Vần thơ em muốn viết
Về câu chuyện tình yêu
Thuyền và biển sớm chiều
Luôn có nhau hạnh phúc…

26/9/2023

Trần Lệ Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: