Em và mưa – Thơ Ngân Hà

09/10/23 – 01:10

Tác giả Ngân Hà

 

EM VÀ MƯA

Em thật giống những cơn mưa,
Vừa trêu đã giận như trưa mưa rào.
Mưa xuân tí tách thì thào,
Đi ngang lối ấy trộn vào mắt em
Mưa nghiêng thấm xuống mi rèm
Để câu câu thương nhớ ướt lem giấc tròn?!
Mỉm cười lóng lánh môi son,
Bóng mây lẫn trốn nắng giòn xun xoe
Phượng hồng vui với tiếng ve
Hỏi ai chờ ngóng mưa hè tỉ tê.
Ai mang hong lại câu thề,
Mưa thu lất phất bên lề đông sang.
Bâng khuâng em bước khẽ khàng,
Nhẹ nâng tà áo lá vàng bơ vơ!
Mưa xuân làm ướt mắt thơ,
Giận anh lỗi hẹn tràn bờ mi cong.
Tim khờ đứng đó chờ mong
Cơn mưa oà vỡ bão lòng quắt quay.
Mưa bụi thong thả bay bay,
Ôi sao thương lắm mắt cay em hờn.
Dấu xưa nghiêng bóng chập chờn
Ướt đầm ký ức bên vườn hư không.
Ai mang tưới cả cõi lòng,
Mưa như trút nước ngày đông sang mùa.!!!

Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: