Em và tôi – Thơ Vũ Văn Khánh

23/09/23 – 10:09

Tác giả Vũ Văn Khánh và phu nhân

 

EM & TÔI

Chuyện tình tôi dấu yêu, nào phai phôi
Em là giai nhân tinh khôi, trong trắng
Tôi chàng lãng tử: “đơn côi”, sạm nắng
Vương nặng câu thề ngọt đắng có nhau

Cùng tác tạo duyên Tần – Tấn bền lâu
Dẫu thiên hà đổi muôn màu ảo ảnh
Ánh trăng buồn nơi tinh cầu giá lạnh
Anh lòng lành “đẩy thuyền tình” trôi đi

Chỉ nguyện ước: Không viễn cảnh phân ly
Vì duyên phận, lỡ “Si tình”, rạn dỹ
Khi ta yêu bằng con tim, lý trí
Không bi luỵ, vương cám dỗ sân si”

Ghì “sóng tình” băng giông tố ta đi
Không uỷ mỵ khi mỗi người một ngả
Để người xa thỏa “tang bồng” xứ lạ
Nơi quê nhà kẻ từ tạ, chờ trông

Sống hy vọng, đợi “Người tình mùa đông”
Không khoảng cách, đời vẫn hồng, thi vị
Ước người tình là tâm giao, tri kỷ
Chỉ Thuyền – Quyên tắm “Biển tình”, khát khao

Bao xao xuyến, ta chung thủy đợi nhau
Dành cho nhau vị ngọt ngào, đằm thắm
Môi kề môi, đắm mình bên “tuyệt phẩm”
Tháng năm dài thấm đẫm, nguyện chung đường
Vướng chông gai quyết vượt ải dặm trường
Để người thương rã từ phương
”Xa thẳm”
Thuyền ngắm bờ, cùng đồng tâm, sâu đậm
Gom lửa ấm, bổng trầm chốn
 “Lâu đài”!

Vũ Văn Khánh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: