07/10/23 – 07:10

EM VỀ BÊN ANH
Thu về em đến quê anh
Nghe lời Cổ Tháp chân thành gởi trao
Quy Nhơn sóng biển rì rào
Thơ Hàn Mặc Tử ngọt ngào thủy chung
Cầu Đôi Tháp Bánh tương phùng
Tây Sơn đất võ anh hùng năm xưa
Hầm hô thác bạc thêu thùa
Trời trăng dệt mộng đong đưa khôn cùng
Bảo tàng hoàng đế Quang Trung
Dạo thăm di tích ung dung bên chàng
Say mê đắm đuối mộng vàng
Ngọt ngào êm ái điệu đàn lả lơi
Ngọt ngào hạnh phúc anh ơi!
Tình yêu trên cả tuyệr vời trong anh
Trên đầu mây trắng trời xanh
Lòng em thề nguyện chân thành yêu xa.
Sài Gòn 30/9/2023
Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân