26/10/23 – 02:10

GẶP LẠI BẠN XƯA
Lẽ thường ở tuổi sáu mươi
Vui vầy gia cảnh thảnh thơi cây vườn
Nào hay gặp bước bi thương
Chồng con đứt gánh giữa đường long đong
Bình minh chưa kịp ấm nồng
Bóng đen ập đến khiến lòng quặn đau
Nỗi đau nào biết nông sâu
Đã chai như đá đã nhàu như tương
Còn ai đâu nữa mà thương
Một mình vò võ đêm trường cực thân
Chút vui có láng giềng gần
Chút buồn bạn cũ ngại ngần hỏi han
Nhìn nhau nước mắt chứa chan
Ngoài kia sóng biển mưa ngàn người ơi!
Bạn cùng học thuở thiếu thời
Đi về cùng lối, buồn vui chia cùng
Việc chi cũng rất hòa đồng
Thân nhau nên dễ cảm thông mọi điều
Ngày xưa như đã thầm yêu
Thế rồi đi biệt để nhiều nhớ mong
Xa nhau mấy chục năm ròng
Chút tình xưa để trong lòng mà thôi
Những mong vật đổi sao dời
Cuối đời bạn có một người… như ta!
Cao Xanh 1912
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân