
GẶP LẠI THẦY
Trời đất mênh mông vòng đời nhỏ bé
Ngược xuôi vạn nẻo góc bể chân trời
Hai mươi năm điêu tàn trong lửa khói
Thầy lên đường theo tiếng gọi non sông
Tôi lưu lạc giữa chợ đời kiếm sống
Một ngày kia như giấc mộng hoang đường
Ôi! Cuộc sống biết bao điều không tưởng
Thầy đứng đó dưới hiên trường nắng xế
Dõi mắt xa trông quá khứ vọng về
Một phần thân thầy để lại chiến trường
Tôi ngỡ ngàng xót dạ ngập lòng thương
Gầy gò quá dưới hiên trường lộng gió
Người thương binh vẫn tiếp lái con đò
Tôi lặng lẽ đứng nhìn pho tượng sống
Lệ tràn dâng trong giây phút chạnh lòng
Ôi! Người thầy em quý trọng năm xưa…
Ng Văn

