23/11/23 – 01:11

GIA HÒA VẠN SỰ THÀNH
Cảm ơn người đã sát cánh cùng ta
Ngày ba bữa ôi thật là đạm bạc
Rồi giặt dụ chu toàn lo cơm nác
Sống hồn nhiên mộc mạc chẳng ai bằng.
Cảm ơn người để chú cuội dung dăng
Đêm trăng sáng cùng chị hằng mãi thỏa
Lúc mệt mỏi hay canh trường tuyết giá
Vẫn tươi cười rôm rả với Thần Phong.
Cảm ơn người nối sự nghiệp tam tòng
Tứ đức ấy xin ghi lòng tạc dạ
Tuy cuộc sống đang còn nhiều vất vả
Nguyễn cùng nhau đột phá để thành công.
Cảm ơn người luôn sát cánh bên chồng
Dù gian khó bão giông đâu có ngại
Lúc nóng nực hay đông về tê tái
Chẳng nề hà nhận nại trước khó khăn.

Phan Hồng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân