Giấc mơ em – Thơ Lê Đình Hồng

28/09/23 – 01:09

Tác giả Lê Đình Hồng

 

GIẤC MƠ EM

Em đừng nói những lời ly biệt
Anh vẫn hoài mải miết cùng nhau
Bởi tình yêu phải đẹp muôn màu
Xanh tím đỏ về sau người nhé

Nơi đấy hiểu mối tình lặng lẽ
Gió đưa buồn nhè nhẹ con tim…
Mình đã yêu sao phải kiếm tìm
Con tim giục còn ghim mãi đấy…

Những đêm tối mộng mơ thức dậy
Sao hồn ta mãi thấy nghẹn ngào….!!!

BYN… 08/4/2023

Lê Đình Hồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: