26/10/23 – 03:10

GIẤC MƠ LUYẾN ÁI
Thu rời gót đông đã sang thật lẹ
Cởi nỗi lòng ta san sẻ cùng nhau
Thu qua vương chút sắc màu
Đông về cho trọn trước sau vẹn tròn.
Đông xưa đã để dấu son ở lại
Nên một người mải chờ mãi đến giờ
Gửi hồn vào trọn vần thơ
Có ai thấu hiểu tim khờ chợt rung.
Đêm trải mộng được sánh cùng lối bước
Đem tim hồng ra đánh cược tình si
Giấc mơ luyến ái xiết ghì
Câu thương chữ nhớ trót ghi vào lòng.
Bao ngày tháng luôn chờ mong ngóng đợi
Ước một ngày sắc tươi mới chan hòa
Thảm hồng sánh bước cùng hoa
Gót son tỏa nắng ngọc ngà kề bên.!
Hoàng Ninh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân