27/10/23 – 04:10

GIAO MÙA…!
Tháng Bảy đón tiết thu sang
Cúc vàng trong gió khẽ khàng lung linh
Phượng hồng giấu ánh lửa tình
Nay thay áo mới trên mình màu xanh.
Chồi non đón hạt sương lành
Ve sầu phượng thắm trốn anh học trò
Bao hạ đưa đón hẹn hò
Thư sinh như một chuyến đò qua sông.
Kỷ niệm cất đáy tim hồng
Chia tay tháng Sáu dạ lòng tương tư
Phượng ve ly biệt giã từ
Bồi hồi xao xuyến chẳng như mọi ngày.
Niềm vui nỗi nhớ ai hay
Gói lại ký ức tháng ngày bên nhau
Giao mùa trời đổ mưa ngâu
Nhớ ai! Ngày ấy tình đầu đã trao.
Bờ môi thơm dịu ngọt ngào
Mong ngày gặp lại gửi trao hôn nồng
Xa nhau trăm nhớ ngàn mong
Mỗi tình áo trắng một lòng sắc son.
07/7/2023
Thân Cao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân