17/11/23 – 01:11

GIAO MÙA
Đông đã sang, thu vàng dừng bước
Mây phủ dày sướt mướt mưa tuôn
Cuồn cuộn cứ dội từng luồng
Giao mùa vần vũ nỗi buồn nặng sâu.
Thu tàn lụi, đông sầu trườn tới
Nhìn đất trời chới với tâm can
Trong lòng lâm cảnh hoang mang
Nạn luôn tái diễn phố Hàn tai ương.
Ôi quê hương đáng thương quá đỗi
Mưa liên hồi, nước nổi triền miên
Cuối thu khốn đốn mãi kiềng
Đầu đông dập tiếp ưu phiền riết bu.
14/11/2023
Lê Văn Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân