12/10/23 – 04:10

GIAO MÙA
Đang say trong giấc thu nồng
Quờ tay chạm phải mùa đông bên mình
Khoảnh khắc giao hợp vô hình
Mùa thu kết nối duyên tình cùng đông
Bỗng dưng thấy lạnh trong lòng
Ai hay người có biết không hỡi người?
Đang trong giấc mộng tuyệt vời
Quờ phải hơi lạnh làm người bật rung
Ước rằng có người ngủ chung
Ôm nhau tim ấm để cùng qua đông
Ước ao sao chỉ nằm lòng
Rời thu chung gánh chung gồng cùng đông.
12/10/2023
Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân