27/09/23 – 08:09

GIAO MÙA
Đêm nay mưa nhiều trời trở gió
Chăn hàn chia nửa rét mùa sau
Trắng trời bàng bạc mây hờn dỗi
Vẳng lại nghe xa… tiếng gọi đò!
Kiên Lương, 26/9/2023
Tịnh Yên

27/09/23 – 08:09
GIAO MÙA
Đêm nay mưa nhiều trời trở gió
Chăn hàn chia nửa rét mùa sau
Trắng trời bàng bạc mây hờn dỗi
Vẳng lại nghe xa… tiếng gọi đò!
Kiên Lương, 26/9/2023
Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân