22/11/23 – 02:11

GIÓ ĐỔI CHIỀU
Bỗng một chiều gió lại thổi lên
Báo hiệu thôi mưa của một miền
Trong anh có hai mùa điểm hẹn
Mưa đi rồi nắng tỏa ngoài hiên
Rạo rực bâng khuâng nhớ bạn hiền
Nhìn về ngoài đó mưa triền miên
Một dãi phân cách giữa hai miền
Gió ơi thổi ngược cho người ấy
Bớt đi chút lạnh với tình đầy.
20/10/2023
Nguyễn Hàm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân