Giới thiệu sách “Hành trình từ trái tim” của Lê Thái Bình

09/12/21 – 03:12

 

Bìa tác phẩm “Hành trình từ trái tim” của Lê Thái Bình, Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2021.

 

LỜI GIỚI THIỆU

(Trích từ sách “Hành trình từ trái tim”)

 

Cảm ơn bạn đọc đã đón nhận, thưởng thức tác phẩm Hành trình từ trái tim của một cây bút trẻ đặc biệt – Lê Thái Bình, với một tình cảm trân quý!

Tôi được đọc bản thảo Hành trình từ trái tim của tác giả Lê Thái Bình cách đây gần nửa năm. Khi chúng tôi giao lưu, chia sẻ với nhau về câu chuyện đọc sách, lan tỏa giá trị sống từ sách. Tôi thật xúc động, ngạc nhiên và trân trọng anh! Anh đã sống, đã đi và viết bằng cả trái tim nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái. Hơn thế nữa, qua những trang viết từ hành trình thiện nguyện đến những chiêm nghiệm, nhân sinh, anh đã “truyền lửa” đến cho bạn đọc, nhất là giới trẻ một nguồn năng lượng sống tích cực, lý tưởng sống vì cộng đồng, hoàn thiện bản thân.

Bìa 1 tác phẩm.

Lê Thái Bình (sinh năm 1988), sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo (ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhưng giàu nghị lực, ý chí. Nói về tuổi thơ không may mắn và hành trình vượt lên chính mình, anh chia sẻ rất thật: Sinh ra tôi đã không may mắn như bao đứa trẻ khác bởi tôi là người khuyết tật. Không thể đứng vững như bao bạn bè cùng trang lứa, tay chân tôi không được bình thường, lời nói của tôi thì “méo mó” mọi người không nghe rõ. Nhưng tôi khao khát được đến trường như bao người khác, tôi phải xin gia đình mãi mới được đi học, mà đi học cùng với những đứa em ít tuổi hơn mình…”

          Đọc tác phẩm của anh, chúng ta thấy trong anh tràn đầy sức sống mãnh liệt, niềm tin và khát vọng cháy bỏng mặc dù sức khỏe của anh có phần hạn chế hơn bao người. Anh cũng khát khao một tình yêu đẹp, một tổ ấm đơn sơ. Anh khát học, khát được tu dưỡng rèn luyện mình một nhân cách sống, hướng đến chân – thiện – mỹ. Và anh lạc quan, hòa nhập, hăng hái, nhiệt huyết tham gia các hoạt động thiện nguyện, hành trình nhân ái. Hành trình ấy tưởng chừng như không tưởng. Song, bằng tinh thần lạc quan, bằng trái tim ấm áp, lành lặn đã lan tỏa đến cộng đồng những giá trị anh đã gieo duyên.

Trong những chuyến đi dài không mỏi, anh đã thấu cảm, sẻ chia và viết về những tấm gương sáng vượt qua nghịch cảnh giống như anh, yếu thế hơn anh. Như một sự truyền lửa, nhân lên những giá trị sống, động lực cho nhiều người. Anh cũng quan niệm không phải đợi giàu có mới làm từ thiện. Bất kỳ ai cũng có thể cho đi, bắt nhịp cầu nối yêu thương khắp nơi nơi…

Hầu hết những bài viết rất đời thực, chân phương được đăng trên Báo Hà Tĩnh như: Hạnh phúc thăng hoa của hai vợ chồng khuyết tật, Thắp sáng niềm tin, Người đàn ông câm điếc và con đường tìm đến hạnh phúc, Chàng thanh niên làm giàu trên xe lăn…

Trong dòng chảy của nhịp sống hối hả, giữa những bộn bề lo toan cơm – áo – gạo – tiền, khi mà chúng ta bận bịu tìm kiếm nhiều giá trị vật chất chỉ cho riêng mình thì ở đâu đó có rất nhiều người cần sự chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ. Điều ấy không chỉ là vật chất, tinh thần… mà còn là cách biết cho đi, để thấy hạnh phúc. Hành trình từ trái tim là tác phẩm có giá trị nhân văn, truyền cảm hứng, lan tỏa những điều đẹp đẽ trong đời sống hiện đại, số hóa như hiện nay.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cùng thưởng thức và có cảm nhận khác  về Hành trình từ trái tim. Xin cảm ơn!

Phú Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2021

NGUYỄN BÁ NHA

(Chủ tịch Đam Books Media JSC)

 

 

 

,

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: