11/10/23 – 02:10

GỞI VỀ NƠI ẤY
*Còn thu mà ngỡ đông sang
Hàng cây trên phố lá vàng thôi rơi
Nắng hồng chẳng muốn lả lơi
Sáng sớm se lạnh tim tôi đượm buồn.
Đêm ngày thấy cảnh mưa tuôn
Tạt vào ô cửa gió luồng rèm cao
Trời đêm thiếu vắng ánh sao
Vầng trăng lẩn khuất trốn vào màn sương.
Phố đêm buồn tẻ thê lương
Bàn chân lạc bước cuối đường chơi vơi
Ướt áo lạnh thấm mưa rơi
Nghĩ về
một cõi xa vời mênh mông
Hàng cây thay lá đón đông
Người giờ phương đó trong lòng còn vương
Ngồi buồn ghi chép lời thương
Cậy nhờ chim nhạn tìm đường gởi trao.
Phong Lan Hoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân