Gửi cho anh -Thơ tình Nga Lem (Gia Lai)

26/11/21 – 08:11

 

VŨ THỊ QUỲNH NGA
Bút danh: Nga Lem (Gia Lai)

 

Gửi cho anh

 

Tháng tám về mưa rả rích cơn say
Em vội nép tàn cây mùa rụng lá
Nghe yêu thương như sóng trào nơi dạ
Mưa chạm nhau đan lạnh giá vai gầy…

Em loay hoay trong nỗi nhớ vơi đầy
Mơ ngày mai đôi bàn tay nắm chặt
Vai kề vai tình nồng sâu ánh mắt
Hạnh phúc cười thôi se thắt tim côi

Anh có nghe… thấy lòng có bồi hồi
Nhớ em cùng biết bao lời dịu ngọt
Câu hẹn thề thu bao mùa nối gót
Vẫn một lòng son sắt đợi chờ nhau?

Mưa vẫn rơi cho nỗi nhớ thêm nhàu
Đôi mắt biếc dòng lệ sầu rơi mãi
Có chăng mai khi thu còn vương lại
Dáng ai về thôi tê tái tâm can…

NGA LEM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: