23/11/23 – 01:11

GỬI LẠI MÙA THU
Mùa thu của em đậu ngoài mái hiên
Có chiếc lá thôi không vàng nữa
Màu của gió thâm nâu
Chạm vào tiếng hát ngân nga mười chín tuổi
Tuổi thơ rong ruổi
Bờ cỏ xanh thương đôi cánh chuồn chuồn.
Em tóc mai mắt biếc hương quỳnh
Tiếng chuông loang xa trên mặt hồ trong xanh
Có chiếc lá nghiêng ánh nhìn nhí nhảnh
Quả chín thơm đứng đợi thu về.
Heo may lạnh chạy dọc vườn quê
Làm nháo nhác cả một bầy chim sẻ
Hương hoa sữa đâu bỏ chiều hoang phế
Em đứng chờ anh cạn cả mùa ngâu.
Trên ngọn cây già lá trốn đi đâu
Anh có đợi em để cùng
ngắm chiều thu yên bình rơi trên mái phố
Mắt còn biếc xanh làm yên trời bão tố
Trống vắng này xin gửi lại mùa thu.
Vũ Lệ Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân