29/09/23 – 07:09

GỬI THU!
Đêm giữa thu
Một nửa trăng, một nửa không trăng
Em với cây đèn đi vào ngày hội
Tiếng trống cắc tùng… bao ngày náo nức
Bỗng ngoài trời,
Lác đác mưa!!
Đèn trong tay
Ánh mắt mê say
Một nửa mờ, nửa tỏ
Trước gió trời rung rinh rung rinh!!
Em mãi vui
Theo tiếng trống rộn ràng
Rồi nửa trăng không còn nữa
Trên vai em mưa rớt liên hồi!!
Đêm giữa thu
Một nửa trăng, một nửa không trăng
Anh đứng đây bên trụ đèn lả ngọn…
Bỗng ngoài trời
Lác đác mưa!!…
Việt Thy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân