27/09/23 – 02:09

HÀ GIANG MẾN YÊU
Ghé thăm vùng đất Hà Giang
Bao nhiêu cảm xúc ngỡ ngàng đẹp xinh
Nơi đây phong cảnh hữu tình
Bức tranh sơn thủy lung linh sắc màu
Vượt đèo anh trước em sau
Mến yêu Quảng Bạ dắt nhau tìm về
Kìa trông một dải sông quê
Xanh trong như lụa đam mê lòng người
Ngất ngây nghe tiếng em cười
Môi son má phấn hoa tươi chẳng bằng
Mắt nai sáng tựa ánh trăng
Vùng cao sơn cước sương giăng mịt mùng
Đỉnh đèo trạm nghỉ ung dung
Thịt trâu gác bếp đi cùng cơm lam
Tìm vui giữa chốn non ngàn
Vi vu sáo trúc chứa chan tình đời
Đây Hà Giang mến yêu ơi…
Khèn Mông dìu dặt thay lời trao ai
Yêu em thức trọn đêm dài
Cạn nồi thắng cố… ngày mai giã từ.!
20/9/2023
Ngân Nguyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân