13/10/23 – 04:10

HÀ NỘI ĐÊM THÁNG MƯỜI
Anh nghe từ sâu thẳm
Hà Nội đêm tháng Mười
Lắng nghe con tim đập
Phập phồng Hồ Gươm ơi!
Đêm nghe Hà Nội thở
Hơi thở đêm dịu dàng
Hồ Tây xanh lá phổi
Đêm Tây Hồ mênh mang
Nghe lảnh loi tiếng dế
Vườn hoa thơm Ngọc Hà
Lời ru xưa của mẹ
Trái bưởi vàng ven đê
Hà Nội đêm thu lạnh
Xao xác những hàng me
Gió sông Hồng gọi bạn
Tô Lịch hồn say mê…
Tiếng rao luồn Phố Cổ
Đồng Xuân đèn thức khuya
Tháng Mười đêm Hà Nội
Thưa thớt chân người đi…
Không gian sương xuống lạnh
Ngào sữa hương bay về…
Hà Nội đêm phố ngủ
Mơ bóng cờ quân đi
Hà Nội đêm phố cổ
Tiếng thì thầm say mê…
10/10/2021
Lê Hùng Lê Minh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân