23/11/23 – 03:11

HÀ NỘI NGÀY EM VỀ
Hà Nội…
ngày em về họa mi trắng tinh khôi
Gió xôn xao đan xen cùng hoa sữa
Có bản nhạc mùa thu bên khung cửa
Phố em đi vội vã bước chân người
Hà Nội…
hôm nay hoa cúc vàng tươi
Người về phố mang theo nhiều kỷ niệm
Những nốt nhạc xanh, miền thơ anh viết
Vẫn bên em pha một nét thu buồn
Gốc phượng già soi bóng mát Hồ Gươm
Có nỗi nhớ chiều nay xin ở lại
Nghe bản nhạc trầm để lòng tương tư mãi
Sao anh không về để phố đợi em mong
Có phải thu cạn…
nên nắng cũng nhạt hơn
Xin gửi lại
Hà Nội những dấu chân em bước
Gửi lại phố và anh
Cho mùa sau hẹn ước
Mai xa rồi…
Hà Nội nhớ em không…?
09/11/2023
Sông Thương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân