
HÀ NỘI THÁNG MƯỜI
Phố Hà Nội dịu dàng trong nắng mới
Hương thu dìu dịu… chấp chới chuyển sang đông
Gió miên man ve vuốt những cánh hồng
Tháng Mười ngào ngọt… cho ta trời thương nhớ
Tháng Mười về chắp cánh cho… mối tình còn dang dở
Mặc mùa thu phai úa vẫn mơ màng…
Tháng Mười về vẫn còn đó thời gian
Hãy yêu đi em! Bởi thu sắp tàn rồi đó
Tháng Mười về… đi qua con ngõ nhỏ
Kỷ niệm ngày nào, ai đó nhớ thương ai
Tháng Mười về… ngày ngắn đêm rất dài
Hương hoa sữa thương ai mà nồng đậm
Tháng Mười ơi! Xin hãy trôi chầm chậm
Để hồn thơ thấm đẫm… nụ hương tình
Tháng Mười qua phố với giọt nắng lung linh
Hong khô sợi nhớ, sợi tình trong ai.
02/10/2023
Đỗ Hồng Quang

