21/09/23 – 03:09

HÁI HOA TIÊN TỬ
Em mặc áo dài dáng thật duyên
Hái hoa tiên tử cắm quanh thuyền
Em buông lái để trôi vô định
Giống đời em số phận thuyền quyên
Cây – núi – trời – mây – rọi đáy hồ
Sương sớm chưa tan hết vẫn mờ
Em ngồi duyên dáng, thuyền lơ lửng
Nghĩ mộng mơ hay mãi đợi chờ
Mộng gặp tình mình đẹp ngất ngây
Trải qua bao tháng rộng năm dài
Luôn chung thủy sống đời hạnh phúc
Đời dẫu nghèo tình vẫn đắm say
Mơ ngày vui được kết thuyền hoa
Tình nghĩa phu thê chẳng nhạt nhòa
Lòng son sắt giống hoa tiên tử
Luôn cận kề mình chẳng cách xa
Ước bên nhau trọn kiếp muôn đời
Tình nghĩa vợ chồng mãi vẹn thôi
Giông bão ngoài đời không chuyển được
Tình yêu vẫn giữ chặt không dời.
(Ghi chú: Hoa tiên tử hay còn gọi hoa súng)
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân