Hải Phong: Cảm nhận “Mối tình hoa dã quỳ” của TS. Trịnh Xuân Đức

08/08/23 – 09:08

“MỐI TÌNH HOA DÃ QUỲ” – NHỮNG CHIÊM NGHIỆM CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỪNG TRẢI

Tôi nhận được điện thoại của Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức vào một buổi chiều đầu hạ, nhấc máy lên, anh trao đổi ngay: “Tôi muốn in một tập thơ, ông giúp tôi đọc và cho vài lời cảm nhận được không?”. Thú thực lâu nay bạn bè cũng nhờ vả đọc và viết góp ý thơ giúp họ nhưng tôi đều từ chối. Phần vì không có thời gian, phần vì thơ ca những năm gần đây tôi đọc không thấy vào. Nhiều trường phái, nhiều cách tân đấy nhưng nó cứ rổn rả kiểu gì đó, không tìm được nhiều sự đồng cảm cho mình, thành ra tôi ngại. Thế nhưng tôi lại nhận lời Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức. Bởi lẽ cách nay không lâu anh có tặng tôi tập sách “En-zyme và giải mã bí mật về tuổi thọ” do anh biên soạn, đọc xong tôi biết thêm được nhiều điều mới mẻ, thấy kiến thức của anh rộng và sâu quá, với lại Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức là một nhà khoa học tự nhiên, viết thơ nên tôi tò mò bảo anh gửi cho, đọc thử xem sao.

Rồi anh in bản thảo ra gửi cậu nhân viên mang tới. Cầm trên tay tập bản thảo, đập vào mắt tôi với cái tiêu đề “Mối tình hoa dã quỳ” anh lại không để tên thật mà dùng bút danh NeO, tôi nghĩ bụng chắc cũng lại là những bài thơ làng nhàng như bọn trẻ vẫn đăng trên Facebook mà tôi bắt gặp hàng ngày. Nhưng khi bình tâm, đọc hết tập thơ tôi đã ngạc nhiên và không ngờ một Tiến sĩ khoa học tự nhiên lại có thể viết được những bài thơ như trong tập. Một giọng thơ đau đáu, từng trải, nhiều suy tư, không chỉ với tình yêu mà còn cả với nhân tình, thế thái, bạn bè và người thân.

Góp mặt nhiều nhất trong tập thơ này đó là những bài thơ tình, tác giả như chủ ý muốn xoay quanh chủ đề này để làm bật tiêu đề của cuốn sách. Những câu thơ yêu đến cháy bỏng, si mê xuất hiện với tần suất nhiều trong cuốn sách như: “Bất chợt bốn mắt hút lấy nhau…/ Anh rùng mình ngã vào đôi mắt ấy” (Sân ga định mệnh); “Anh ngất ngây trước một thiên thần” (Mùa hè rực lửa); “Ánh hồng của rượu vang làm hồng hai khuôn mặt/ Lung linh trong ánh đèn hai thiên sứ tình yêu” (Mối tình hoa dã quỳ). Sự hồi hộp chờ mong, xuyến xao trước người mình yêu được tác giả diễn tả: “Em đến không báo trước/ Lặng lẽ bước vào phòng/ Bất ngờ và bối rối/ Rộn ràng tim loạn nhịp” (Em đến bất chợt).

Trong tình yêu không chỉ có những hân hoan, hạnh phúc mà mỗi lần chia tay…, mỗi cuộc chia tay đều mang đến những đau khổ, những dằn vặt và tác giả của “Mối tình hoa dã quỳ” cũng không nằm ngoài quỹ đạo ấy: “Anh cố xoay vần mệnh trời đất/ Thất bại buông xuôi đành chấp nhận/ Chỉ xót thương em một thời xuân sắc/ Lỡ chuyến đò tình, tan tác một đời hoa.” (Anh đã thua); “Cơn bão này khủng khiếp/ Nó quét qua lòng ta/ Phá tan tành mọi thứ/ Trái tim đỏ hóa đá” (Cơn bão mang tên người đàn bà); “Nó bóp trái tim/ Đánh linh hồn/ Khiến ta/ Đang sống mà như vô thức” (Nỗi lòng kẻ thất tình)… Dù đau khổ, dằn vặt nhưng tác giả luôn bao dung, luôn nhận về mình phần thua thiệt, cầu mong người mình yêu luôn được hạnh phúc: “Chỉ xót thương em một thời xuân sắc/ Lỡ chuyến đò tình, tan tác một đời hoa”. (Anh đã thua); “Nén đau thương vào file Zip/ Ta bước ra đón ánh nắng hồng” (Nỗi đau…).

Không chỉ dừng lại ở những bài thơ tình mà tác giả còn mang đến cho chúng ta những bài thơ đầy chiêm nghiệm, sự suy tư về cuộc sống. Tôi rất ấn tượng với bài thơ Bức tường vàng tác giả viết: “Ngày lại ngày bên cánh cửa sổ/ Nhìn bức tường vàng đối diện/ Như tấm phông chiếu phim / Bao nhiêu là cảnh đời đều thể hiện lên đó// Này là/ Khi hoàng hôn thức dậy/ Ánh nắng vàng lấp lánh/ Nhẩy múa cùng cành lá/ Âm nhạc là tiếng chim// Rồi những buổi trưa hè/ Dưới cái nóng như thiêu/ Bức tường vàng rực lửa/ Râm ran tiếng ve sầu.”… tác giả mượn bức tường để nói về cuộc đời, nói về những luân chuyển trong kiếp vô thường này, thật ám ảnh. Không từng trải, không kinh qua những sướng khổ, những vui buồn thì khó viết được những câu thơ như vậy.

Tình cảm với gia đình, bạn bè, người thân cũng được tác giả bày tỏ rất xúc động: “Bên ta vẫn còn bao người ngóng đợi/ Bạn chưa say chum rượu vẫn đang đầy/ Cha mẹ nữa, và người thân ta nữa/ Đợi ta về bên bếp lửa bình yên” (Rồi anh sẽ bình yên). Phải có một sự quảng giao vô tư với bạn bè, mối quan tâm mật thiết với gia đình mà nhất là với đấng sinh thành tác giả mới viết lên được những câu thơ hay thế.

Đa số các bài thơ góp mặt trong tập đều thể hiện được suy tư chân thật của tác giả vì vậy mà người đọc dễ bắt gặp mình trong đó. Lời thơ sâu lắng, nhiều lớp lang, tác giả không chỉ nói về tình yêu bé nhỏ của mình mà mượn nó để nói nhiều cái xa xôi hơn. Nhưng đọng lại sau cùng của tập thơ đó chính là sự bao dung, nếu cứ sống hết mình, cháy bỏng hết mình với đời sống thì không phải hối tiếc điều gì, dù có đớn đau đến mấy, khổ cực đến mấy mà mình đã cố sức bằng tâm can mình rồi thì cứ ung dung tự tại, hiên ngang với đời sống mình có.

Xin chúc mừng Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức bước đầu đã thành công trong tập thơ đầu tay!

Nhà thơ Hải Phong

Nhà thơ – TS. Trịnh Xuân Đức

 

Bìa cuốn sách “Mối tình hoa dã quỳ” của Nhà thơ – TS. Trịnh Xuân Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: