03/11/23 – 02:11

HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY…
Ta cứ ngỡ hạnh phúc xa tầm với
Chẳng bao giờ chờ đợi hay ước mơ
Mỏng manh thôi niềm xúc động bất ngờ
Chút quan tâm tình cờ trong tưởng tượng
Bởi đã lâu ta không còn được hưởng
Mẹ mất rồi vô lượng kiếp tìm đâu?
Ba mươi năm lòng nghe trĩu nặng sầu
Sống vì con tròn câu tình mẫu tử
Con lớn khôn mẹ mất đi nhiều thứ
Tuổi xuân qua và sức khỏe hao mòn
Chỉ nụ cười còn đọng lại bờ môi
Nhìn hai đứa nên người lòng hạnh phúc
Dẫu có muộn nhưng đong đầy cảm xúc
Mẹ nghe lòng rạo rực cả trời mơ
Hai con ngoan quan tâm đến bất ngờ
Mẹ hạnh phúc đong đầy lòng viên mãn
Ngày sinh nhật con gái làm bánh tặng
Kèm theo lời thương lắm mẹ kính yêu
Đã vì con mẹ vất vả quá nhiều
Con mong được làm nhiều điều cho mẹ
Con trai mong mẹ giữ gìn sức khỏe
Nửa đời sau vui vẻ nhé mẹ ơi!
Thích du lịch mẹ hãy cứ vui chơi
Yêu mẹ lắm bao lời mong bày tỏ…
Chung Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân