26/09/23 – 02:09

HẠNH PHÚC
Hạnh phúc thật giản đơn
Được làm điều mình thích
Được vẽ cuộc đời mình
Bằng ý tưởng trong thơ…
Những tâm niệm cuộc đời
Những ý chí tiến thân
Là tâm nguyện đời mình
Những dấu chân kỷ niệm!
(Cảm ơn Bá Nha và BL Dzũ Kha đã HT đồng hành)
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân