07/10/23 – 10:10

HẠT MƯA THÁNG BẢY
Tháng Bảy rồi… ngồi đón hạt mưa ngâu
Hỏi từng hạt rằng sầu hay vui hả
Hé môi cười… sao còn rơi lã chã
Giấu giọt buồn đằng sau cánh lá rơi
Đừng cho ai biết nhé cánh lá ơi
Cứ cười đi góp đời thêm rộn rã
Có biết đâu hạ làm ta đau quá
Vùi cánh buồm đập phá mạn thuyền tôi
Bao vật thể vẫn đua trên dòng trôi
Mặc dông bão và đời là như thế
Qua bốn mùa với muôn trùng dâu bể
Để lấy về giọt lệ hoặc vinh quang
Ta chỉ là hạt mưa ngâu lang thang
Đi xin lỗi muôn ngàn bông hoa đẹp
Hoa thơm ngát… thôi cũng đành xin phép
Bước lạnh lùng theo làn gió heo may
Văng vẳng nghe ai hát một chiều nay
Như mẹ hát thủa ngày con bé nhỏ
Mẹ ước mong nội lực con chứng tỏ
Bất hiếu rồi… con thất bại mẹ ơi
Làn mây trắng vẫn lầm lũi chơi vơi
Như xếp hình những lời người tiên cổ
Công không thành tinh thần đừng xụp đổ
Xếp ngôn từ chững chạc để thành nhân.!
Duy Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân