14/10/23 – 09:10

HÁT TIẾP KHÚC RU
Có những khúc ca dao hát về mẹ
Khi vào đời đã thành những tiếng ru
Khi đêm khuya lãng bãng sương ảnh mù
Ấm tình mẹ lòng biển mênh mông lắm.
Là dịu ngọt khúc ca xưa thăm thẳm
Trắng canh dài kẽo kẹt võng đong đưa
Kia thân cò nghiêng cánh cõng nắng mưa
Khi thu muộn rét đầu đông se lạnh.
Con khôn lớn lời ca dao khỏe khoắn
Mẹ cho con tất cả những yêu thương
Oằn gánh nặng bươn chải giữa đời thường
Dẫu hiu quạnh lắt lay mình một bóng.
Chiếc lá đỏ, những cánh hoa thật mỏng
Vẫn tươi trong lóng lánh ánh nắng mai
Chỉ riêng mình cho con cả hôm nay
Giọt nước mắt ngắn dài đời của mẹ.
Âm trầm bổng ru con từ tấm bé
Đến hôm nay đi suốt cả cuộc đời
Bóng mẹ hiền thăm thẳm chốn xa khơi
Con tóc bạc xế chiều hoàng hôn đổ
Ơi biển cả xuôi dòng con sóng vỗ
Tuôn suối nguồn năm tháng vẫn ngân xa
Khúc dân ca dịu mát ánh trăng ngà
Câu hát mãi tiếp đời sau ru cháu.
Kiên Lương 14/10/2023
Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân