
HÃY CHO TÔI
Cho tôi một vé tuổi thơ
Về thời bé nhỏ bây giờ còn đâu!
Nhớ hoài câu hát ơ ầu
Mẹ ru giấc ngủ đêm thâu canh trường
Cho tôi ôm cả quê hương
Cây đa, cầu khỉ, mái trường, bờ đê…
Lòng vui hạnh phúc tràn trề
Đồng chiêm trĩu hạt mùa về hân hoan
Cho tôi dạo bước đường làng
Nông thôn đổi mới khang trang từng ngày
Hiện đại, cơ khí hăng say
Thoát nghèo cơ cực đổi thay thật rồi!
Cho tôi hạnh phúc nhân đôi
Chung tay góp sức đắp bồi quê hương
Dù đang xa cách dặm trường
Lòng luôn tha thiết tình thương quê nhà…
Nguyễn Công Khanh

