08/05/23 – 09:05

HÃY TRÂN TRỌNG… KHI CÒN CÓ THỂ
Anh yêu à!
Em ko thích mở rào cho ai cả
Vì cuộc đời có vạn ngã bon chen
Biết ngã nào mềm dịu bước chân em
Để khỏi vấp mà đem thân trao gởi
Chỉ có một nữa tim em mong đợi
Trao cho anh được khơi gợi ngọt ngào
Hãy làm tròn bổn phận thật xuyến xao
Và luôn giữ nổi khát khao có thể
Vì thời cuộc đâu lúc nào cũng dể
Nên có nhau đừng để phải phai mờ
Dệt tình mình sao thật đẹp nên thơ
Đừng vướng bận luôn mộng mơ anh nhé…
Ai đâu biết đến tương lai dịu nhẹ
Chỉ nghe lời thỏ thẻ ở hằng đêm
Dưới ánh trăng soi rọi sáng bên thềm
Vòng tay khắc dịu êm nơi bến mộng.
Thanh Liên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân