Hãy vượt lên chính mình – Thơ Duy Hoàng Duy

Hãy vượt lên chính mình – Thơ Duy Hoàng Duy
Nhà thơ Duy Hoàng Duy

HÃY VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

(Tặng em Phan Thành)

Mình chưa gặp một lần nơi mô cả
Vậy sao mà trong dạ mãi vấn vương
Anh và em nỏ chung phố chung phường
Nhưng cảm thấy tình yêu thương đến lạ

Lời chân thật chẳng phải là hoa lá
Tận đáy lòng ta chả nói điều sai
Đường tương lai phía trước hẵng còn dài
Bởi cuộc sống ngày mai sao biết được

Ôi số phận…
những người con bạc phước
Mang bao điều mơ ước tuổi xanh xuân
Để giờ đây ở ngưỡng tuổi ngũ tuần
Đang vật lộn với gian truân vất vả

Phan Thành hởi đừng bao giờ gục ngã
Hãy vượt lên bằng tất cả sức mình
Cùng bạn bè ngồi ngắm ánh bình minh
Và viết những bài thơ tình hay nhé

Đón tuổi mới luôn dồi dào sức khỏe
Bao buồn vui san sẻ với mọi người
Ngày lại ngày miệng nở nụ cười tươi
Cho quên hết cuộc đời đầy giông bão.