03/10/23 – 03:10

HẸN GẶP LẠI TRÀNG AN
Chiều thu tựa mạn Gia Bình
Nghiêng câu lục bát bồng bềnh con tim
Í… a… rộn rã sân đình
Dòn tan liền chị liền anh say cười
Dao cau lúng liếng gợi mời
Nỡ nào giã bạn! Người ơi!… đừng về
Cố Đô dẫu chút sơn Khê
Ngàn lau hẹn đón em về mùa sau
Chàng về thiếp dặn mấy câu
Dập dềnh lộc phát nhịp cầu đôi ta
Đã thề (cau bốn chẻ ba)
Hoa Lư sao nỡ để Gia Bình buồn
Người đi nhẹ bẫng cánh chuồn
Sao đành bỏ lại nhớ thương vơi đầy
Anh về thưa với mẹ thầy
Đón mùa lục bát sum vầy Tràng An…
01/10/2023
Trần Lộc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân