20/12/23 – 02:12

HIÊN NGANG HÀ TĨNH
Điểm cong chữ ét ở đèo Ngang
Ý chí quê hương thế sẵn sàng
Giặc tới toàn dân cùng đánh giặc
Thù nhà nợ nước quyết trừ tan
Nhân dân Hà Tĩnh hương sắc thắm
Cuộc sống đi lên cứ rộn ràng
Vững bước xông pha thời đổi mới
Dân mình hạnh phúc hát ca vang.
.
20/ 12/ 2023.
Dương Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân