22/11/23 – 02:11

HÌNH NHƯ
Hình như em đang nhớ anh
Chỉ là hình như thôi đấy
Bởi trái tim em sống dậy
Đập những nhịp đập liên hồi.
Hình như em bỗng hay cười
Trước những niềm vui dù nhỏ
Để rồi vơi bao đau khổ
Thắp sáng miền nhớ không tên.
Hình như em thấy vui hơn
Mỗi ngày đi qua bình lặng
Xua tan rất nhiều chống chếnh
Những lúc chợt nghĩ đến anh.
Hình như thời gian qua nhanh
Ước gì ngày mai sẽ tới
Nhớ một vòng ôm nóng hổi
Hay một bờ môi hôn xa.
Hình như em khác hôm qua
Vui buồn trở nên đường đột
Đến cả những điều em ước
Hình như liên quan đến anh.
Phương Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân