
HỒ GƯƠM SÁNG SỚM MÙA ĐÔNG
Hồ Gươm sương buổi sớm giăng mờ
Nhìn cảnh hồ đẹp thấy ngẩn ngơ
Tập xong thể dục ngồi ngơi nghỉ
Trên băng ghế đá đặt quanh hồ
Theo gió đưa hoa sữa nồng nàn
Mùi hương ngan ngát khắp không gian
Trong buổi sáng đầu Đông chớm lạnh
Chợt thấy lòng thương nhớ ngập tràn
Trong đời luôn nhớ, mãi yêu thương
Hà Nội với ba sáu phố phường
Người Hà Nội lịch lãm đúng chất
Khi cách xa lòng mãi vấn vương
Mấy nhành liễu yếu xõa lơ thơ
Cùng Tháp Rùa soi bóng mặt hồ
Theo gió sóng hồ xao gợn nhẹ
Ôi nhìn cảnh đẹp ngỡ trong mơ
Nằm ở giữa lòng của Thủ đô
Hồ Gươm vào buổi sớm sương mờ
Ai đến một lần luôn nhớ mãi
Hồ mùa Đông buổi sáng tinh mơ.
Ngô Thanh Tùng

