Hờ hững – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

21/10/23 – 10:10

Tác giả Lê Thanh Hòa. Bút danh: Cánh Hạc Mùa Thu

 

HỜ HỮNG

Ngõ chuyển vào đông lá rụng vàng
Rơi thềm xác cuộn đổi mùa sang
Màu trăng nghĩa ấy đìu hiu cội
Ảnh nắng tình kia nhạt nhẽo đàng
Chắc mạn Bồng Lai người đã phủi
Đâu bờ Nhược Thủy kẻ còn mang
Rồi nghe gặm nhấm muôn hờ hững
Bỏ mặc lòng tôi kiếp phũ phàng.

21/10/2023

Lê Thanh Hòa

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: