20/12/23 – 08:12

HÓA BƯỚM
Ta ngỡ ngàng
nàng tiên về cõi thực
Đang tung tăng
đùa giỡn nước, vờn mây
Xòe đôi cánh
xôn xao che đồi ngực
Ta ước gì
được hóa bướm nơi này
Đậu mái tóc
bướm biết tìm hơi ấm
Rồi uốn mình
hôn suối chảy triền miên
Bướm lặng lẽ
trở về nơi bãi cấm
Da diết buồn
vì xa mãi chốn tiên
Bướm im lặng.
Nỗi buồn mênh mông lắm
Nhớ vu vơ…
Chuyện ngày xửa ngày xưa
Bướm khao khát
chở mùa xuân bay mãi
Cỏ xanh lời
hát khúc nhạc đông tàn…
Đây là thực hay là mơ hóa bướm ?
Đặng Thành Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân