17/11/23 – 04:11

HOA CỎ DẠI
đường xưa thấp thoáng lối về
hàng cây tre già nghiêng gió
làng xa phập phồng hơi thở
nghe chân bước nhẹ mừng vui
nỗi lo những ngày mưa bão
chân đi vội vã ra vườn
mỗi khi thu tàn đông đến
mầm non vẫn nở bất ngờ
cỏ dại cũng nở hoa xinh
nắng xao ngọn gió rập rình
mưa về gọi chút hồi sinh
đất đá đâu có vô tình…
Đặng Thành Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân