22/11/23 – 03:11

HOA ĐÀO CHỚM NỞ
Hoa đào nở rộ khắp nơi
Sắc hoa tươi thắm người ơi hãy về
Nhìn hoa ai cũng say mê
Lòng ta ngưỡng mộ chẳng chê chút nào
Xuân vui xuân nở mai đào
Người vui người vẫn tự hào quê hương
Hoa đào chiệu những tuyết sương
Đông sang hoa nở đồi nương quê mình
Nhìn em má đỏ nên xinh
Nét quê duyên dáng thắm tình đôi ta
Tưởng chừng lạc giữa rừng hoa
Bướm ong tìm mật như là cảnh tiên
Hoa tươi chuyển đến ba miền
Sắc hoa tô thắm tình riêng mỗi người
Hoa đào luôn mãi tốt tươi
Bón chăm hoa nở bao người say mê
Hoa luôn làm đẹp làng quê
Khắp nơi đều có lối về ngát hương
Chiều chiều ai đứng bên nương
Thướt tha áo trắng lòng vương vấn lòng
Người ơi! Ta nhớ ta mong
Cùng ta hò hẹn ở trong chốn nầy
Trước sau nghĩa nặng thêm đầy
Tình luôn thỏa nguyện ngất ngây cõi lòng.
20/11/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân