18/12/23 – 02:12

HOA HỒNG MÃI ĐẸP
Hoa hồng tuy đẹp có gai
Không biết sử dụng thì tai họa vào
Biết cách thì chẳng có sao
Ta luôn cẩn thận ai nào biết đâu
Sự đời thay đổi bể dâu
Lòng người tinh tuế như châu sáng ngời
Cho hay cuộc sống trên đời
Sắc hương lan tỏa tuyệt vời lắm thay
Gái đẹp ai cũng đắm say
Đừng nên phân biệt chẳng hay chút nào
Giữ luôn vẽ đẹp thanh cao
Ta đây chiêm ngưỡng hoa nào cũng xinh
Trớ trêu cũng bởi do mình
Đừng nên đổ lỗi duyên tình dở dang
Gái đẹp xứng đáng ngàn vàng
Ta luôn chăm sóc ngày càng đẹp hơn.
15/12/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân