02/03/23 – 08:03

Con viết nhân kỷ niệm Ngày Mùng Tám tháng Ba tặng mẹ – đấng sinh thành. Cả cuộc đời dành tất cả tình yêu thương cho con. Mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân cho con mình. Người mẹ vĩ đại cũng như bao người mẹ trên thế gian này. Họ đều dành tất cả tình yêu thương cho con trẻ, luôn mang lại mùa xuân cho đàn con. Nhân ngày quốc tế phụ nữ tôi xin viết đôi dòng kính lên mẹ mình cùng các bà mẹ trên thế gian này một đóa hồng.
HOA HỒNG TRẮNG TẶNG MẸ 8/3
Hoa hồng tặng mẹ Tám tháng Ba
Lung linh hương sắc hoa mặn mà
Nơi phương xa con tỏ lòng kính
Chốn quê nhà nhớ mẹ ngày qua
Mẹ ơi! Tám tháng Ba Phụ nữ
Lòng con mãi hướng về quê xa
Nỗi lòng yêu mẹ con mãi nhớ
Mẹ xa rồi! Chẳng gặp mẹ ơi!
Tháng ngày trôi… đâu còn bóng mẹ!
Đóa hồng trắng con để trong tim
Con tặng mẹ kính dâng cao cả
Suốt cuộc đời vất vã lặng im
Chăm nuôi con khôn lớn thành người
Bao la tình thiêng liêng của mẹ
Đắp yêu thương luyến ái chở che
Cho cuộc sống, con rộ tiếng cười
Để đời con mãi đẹp thắm tươi
Hào quang tỏa hương thơm ngời rạng
Ngẩng cao đầu bước trong cuộc sống
Mẹ thỏa lòng con trẻ thành nhân
Cả đời mẹ hy sinh tần tảo
Tháng năm trôi thân hạt mỏi mòn
Trao con thơ, tình thương tất cả
Phụ nữ ngày tặng mẹ hồng tim.

Sài Gòn, 01/03/2023
Tĩnh Lặng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân