11/10/23 – 03:10

HOA LỤC BÌNH
Em gọi kiếp bèo dạt nổi trôi
Sống chân chất giản dị trong đời
Sắc hoa tim tím – màu chung thủy
Dập dềnh trên sóng nước đầy vơi
Theo dòng trôi vẫn cứ lênh đênh
Trên mặt nước em mãi bồng bềnh
Hoa nở mênh mông màu tím biếc
Đời cứ muốn dìm vẫn nổi lên
Cũng người nói khác gọi bèo dâu
Em góp phần kinh tế mạnh giàu
Trong nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
Người vẫn còn dùng chớ bỏ đâu
Cuộc đời em cứ mãi chơi vơi
Sắc hoa chung thủy, hướng vươn trời
Đời bao lần đã dìm em xuống
Nhưng nào có được, nổi lên thôi
Hãy đổi thay quan niệm cách nhìn
Chớ đừng như trước vẻ coi khinh
Mỗi loài đều ít nhiều công dụng
Nhìn nhận chẳng hay sẽ mất tình.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân