18/10/23 – 03:10

HÒA NHỊP THƠ
Tôi đã hỏi tự bao giờ vậy
Đắm hồn thơ độ mấy cho vừa
Buồn vui như chuyện nắng mưa
Yêu thương ghét bỏ đong đưa sớm chiều
Hồn mình lạc phiêu diêu khắp chốn
Cứ trao tình khắp bốn phương xa
Lúc lên trêu ghẹo Hằng Nga
Khi về trọc tức gốc đa Cuội buồn
Thu rộn rã hội lân phấn khởi
Trẻ vui cười áo mới tung tăng
Với tay xoa nhẹ mặt trăng
Đêm rằm soi sáng hoa đăng khắp làng
Thơ thánh thót rộn ràng hòa quyện
Những tâm tình hùng biện thêu hoa
Ngân nga khúc hát giao hòa
Tuổi thơ thấp thoáng tre ngà đung đưa
Ngẹn ngào ấy ngày xưa hiển hiện
Bức tranh quê thân thiện bạn bè
Lệ rưng khóe mắt cay sè
Thơ nay vần vũ cặp kè… với ai.
Phạm Quang Chúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân